CĐV chết lặng khi U19 Việt Nam thua đậm
Thất bại 0-7 trước U19 Nhật Bản, CĐV bóng đá Việt Nam lại trải qua nỗi buồn to lớn. Tuy nhiên niềm tin vào ĐT U19 Việt Nam sẽ khó phai nhạt trong lòng người hâm mộ.
Thất bại 0-7 trước U19 Nhật Bản, CĐV bóng đá Việt Nam lại trải qua nỗi buồn to lớn. Tuy nhiên niềm tin vào ĐT U19 Việt Nam sẽ khó phai nhạt trong lòng người hâm mộ.
“U19 Việt Nam thua đậm nhưng tôi không thất vọng. Tôi chỉ buồn vì nhiều CĐV trên sân bỏ về trước khi trận đấu kết thúc”, HLV Vương Tiến Dũng chia sẻ.
7 bàn thua trong 1 trận đấu là thất bại đau đớn với U19 Việt Nam. Hàng thủ có lẽ sẽ rút ra được bài học lớn nhất sau trận đấu tối nay.
Minamino Takumi - cầu thủ từng chọc thủng lưới MU ở trận giao hữu hè 2013, ghi 2 bàn giúp U19 Nhật Bản thắng đậm. Hàng thủ VN đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trận này.
Rất nhiều CĐV nữ đã không ngại chen lấn, xô đẩy để có mặt tại SVĐ Thống Nhất cổ vũ cho U19 Việt Nam.
"U19 Nhật kỹ thuật tốt, đá áp sát nhanh. Để chống lại họ, U19 VN phải di chuyển nhiều và chuyền thật nhanh, không được lạm dụng kỹ thuật để rê dắt", HLV Mai Đức Chung nói.
Bố của Văn Toàn từ Hải Dương, hay mẹ của Đông Triều từ Quảng Nam và nhiều bậc phụ huynh khác đã có mặt ở TP.HCM để khích lệ các con thi đấu tại giải U19 quốc tế.
Trong đêm gala cùng các đội bóng tham dự giải U19 quốc tế 2014, các cầu thủ U19 Việt Nam cùng hát tập thể ca khúc "Hello Vietnam" dành tặng cho các vị khách ngoại quốc.
"Tôi không quan trọng chuyện con mình sẽ được chơi bóng ở châu Âu hay Nhật Bản. Thấy con có đạo đức, học tập tốt, chơi bóng đẹp mắt, cống hiến là tôi vui", bố Xuân Trường chia sẻ.
Hàng loạt CLB châu Âu, Nhật Bản đề nghị mua cầu thủ U19 HAGL Arsenal-JMG nhưng bầu Đức không đồng ý. Ông muốn giữ đội để đào tạo một tập thể mạnh.
Sau 90 phút căng sức thi đấu với U19 AS Roma vào tối qua, sáng nay các cầu thủ U19 Việt Nam được nghỉ ngơi thư giãn bên hồ bơi tại khách sạn 4 sao.
Cựu cầu thủ Thể Công dành cho U19 Việt Nam nhiều lời khen ngợi dù đội thua U19 AS Roma 1-2. Ông cũng cho rằng những cầu thủ này sẽ là tương lai bóng đá VN.
Chơi tấn công và lên bóng ở tốc độ cao liên tục, cầu thủ U19 Việt Nam mất khá nhiều sức trong trận thua U19 AS Roma.
Tình trạng hy hữu đã diễn ra trên sân Thống Nhất khi hàng ngàn khán giả có vé nhưng không thể vào sân xem U19 Việt Nam thi đấu ngay từ đầu trận.
Mặc dù thua chung cuộc 1-2 trước U19 AS Roma, nhưng U19 Việt Nam vẫn nhận được sự tán dương của người hâm mộ nhờ khả năng xử lý bóng đẳng cấp đến khó tin.
Sức hút của giải U19 quốc tế 2014 khiến các dịch vụ bên lề như bán vé, gửi xe, mua đồ lưu niệm… đều đồng loạt tăng giá.
Tấn công dồn dập và tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn nhưng dứt điểm không chuẩn xác, U19 Việt Nam đã dính đòn "hồi mã thương" của U19 AS Roma.
U19 Việt Nam sẽ chơi tấn công để giành trọn 3 điểm ở trận đấu ra quân giải bóng đá U19 quốc tế nhưng điều đó không hề dễ dàng khi đối thủ là U19 AS Roma.
Trước giờ khai mạc giải U19, Cáp Anh Tài đã chế một liên khúc hấp dẫn để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Graechen.
"Mục đích cuối cùng của bóng đá là giành chiến thắng, không thể chỉ đá đẹp là được. Người ta chỉ nhớ đội giành chiến thắng chứ có mấy ai nhớ kẻ thua cuộc", HLV Lê Thụy Hải nói.
Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Thống Nhất chiều nay (5/1). Trong buổi tập, ban huấn luyện đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của đội bóng.